Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 150

Chủ đề: Truy tìm những sai lạc của sách TĐHN!

Threaded View

  1. #11
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Bình An View Post
    Nói thiệt là cái quyển sách này tôi không đọc nổi quá một chương. Văn phong gì mà sến ơi là sến, sến rơi sến rụng sến đến nổi da gà, da vịt! (nhất là cái đoạn Đức Mẹ quyết giữ mình đồng trinh vì nguyện làm hiền thê của Chúa (Cha ???? )!!!!!!!!!)


    Chị ND nói đúng đó, quyển TDHN mang màu sắc của các ngụy thư thì đúng hơn. Cả Chúa Giêsu lẫn Đức Mẹ trong TDHN là những nhân vật hoàn toàn khác hẳn và xa lạ so với hình ảnh của Đức Giêsu và Đức Mẹ được mạc khải trong Thánh Kinh.

    Vậy mà cũng đem cuốn TDHN ra mà so sánh với Thánh Kinh. Thiệt tình là tào lao hết sức.
    Tôi công nhận với bạn Bình An rằng:trong sách TĐHN đã dùng rất nhiều cụm từ để ví von Đức Mẹ là hiền thê, là bạn tình của Chúa...

    Cách so sánh ví von này làm bạn nghe rất cộm tai, và không chịu nổi đến nỗi phải tuyên bố rằng đúng là sách ngụy thư, và hình ảnh Chúa Giê su và Đức Mẹ hoàn toàn khác hẳn trong Thánh Kinh?

    Lúc đang học tiểu học, tôi cũng nghĩ tại sao những sách đạo đức của Giáo Hội Công Giáo chúng ta lại hay ví Đức Mẹ như hoàng hậu còn Thiên Chúa như Đức vua...Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng đó chỉ là một cách ví von để cho loài người dễ hiểu sự cao quý cao trọng của Đức Mẹ, bởi vì giữa Thiên Chúa là đấng Vô Hình, còn loài người thuộc thế giới hữu hình, thật khó mà diễn tả để loài người hiểu, cho nên đành phải dùng những cái thuộc về thế giới hữu hình để diễn tả cho loài người!

    Giống như khi Chúa Giê su giảng về phép Thánh Thể rồi nói rằng ai không ăn thịt Ta và uống máu Ta thì người ấy không thể sống trường sinh, thế là toàn bộ những người nghe Người, theo Người rũ áo ra đi chỉ còn có mỗi 12 môn đệ, mà có lẽ không nỡ ra đi vì nghĩa, chứ các ông cũng chẳng thể nghe lọt lỗ tai!
    Bạn Bình An thử suy gẫm xem bạn có giống như trường hợp vừa kể trên hay không?

    Tôi còn nhớ trong đề tài:"Bạn đồng tính hay không đồng tính..." một thành viên phải nói rằng thuộc loại Giáo lý viên giỏi, cũng như một bậc cha bác đáng kính, thế mà còn không hiểu rõ cách thức dùng những từ ngữ của thế giới hữu hình để mà diễn tả những sự của thế giới vô hình, để rồi cả bạn ấy, vị cha bác ấy mang câu:các linh mục sống đời tu trì ,là kết hôn với Chúa Ki Tô ra để mà vặn vẹo, tranh luận về sự đồng tính!

    Có lẽ bạn Bình An chưa đọc cuốn Một Tâm Hồn của Thánh nữ Tê rê xa Hài Đồng Giê su, chứ nếu không tôi e rằng bạn ấy sẽ thắc mắc, sẽ kết luận sách Một Tâm Hồn ấy là ngụy thư bởi vì có không ít những đoạn Thánh nữ Tê rê xa khoe rằng sắp , và đã kết hôn với tình lang , với phu quân là Chúa Giê su....!

    Bởi vì hậu quả tội nguyên tổ cho nên loài người chúng ta không khác gì dân Do Thái xưa vẫn lấy sự thế gian ra để kết luận những gì thuộc về nước Trời, cho nên hễ ví von so sánh Đức Mẹ đẹp tuyệt vời như Hoàng hậu, Thiên Chúa oai hùng như Đức Vua , là chúng ta dùng ngay phán đoán của thế gian để nghĩ đến một cặp vợ chồng, tình nhân của thế gian!

    Nay mai bạn Bình An nên kiến nghị với Giáo Hội Công Giáo
    chớ nên ví Đức Mẹ và Chúa Giê Su là A dong và E và mới, bởi vì loài người chúng ta chẳng thèm nghĩ đến những sự cao cả của nước Trời, nhưng chỉ quen nghĩ đến những tầm thường hạ đẳng của thế gian ! Bạn nghĩ sao về việc này?

    Chắc bạn Bình An cũng chẳng đọc, hoặc có đọc mà cũng như không cho nên cả 60 bài viết trong đề tài này, thế mà bạn ấy tự nhiên kết luận rằng tôi, hay một ai đó mang sách TĐHN để so sánh với Thánh Kinh!

    Chị mayxanh cứ ngồi yên đó và đừng có lo chiến tranh nào xảy ra, bởi vì nếu chị chịu khó đọc kỹ bài viết thứ 58 của bạn thenguyen, sẽ thấy chủ tịch đảng đối lập và em hoàn toàn thống nhất một quan điểm: Sách TĐHN này do Thiên Chúa viết, nhưng giáo dân có thể tin hay không tin những mặc khải, những tiết lộ mới của Mẹ Maria. Điều mà em đã từng khẳng định từ trước đến nay….

    Nguyên văn câu ấy như sau:

    Do vậy muốn tôi đồng ý với luận điểm : "bằng một việc cho phép giáo dân tin và suy gẫm TĐHN, Giáo hội đã công nhận là Thiên Chúa viết sách ấy" thì nó phải được thêm một ý nữa như sau : "bằng một việc cho phép giáo dân tin và suy gẫm TĐHN, Giáo hội đã công nhận là Thiên Chúa viết sách ấy, tuy nhiên điều này được cho phép tự do không buộc phải tin là đúng".

    Chính vì sự tuyên bố này của bạn thenguyen, em cho rằng đã đến lúc khởi động hàng loạt bài viết để nói về những điều trong sách TĐHN, như chủ đích của đề tài đã nêu. Nói thật với chị rằng cô em night dew có thể vẫn chưa hết phản đối, nhưng bằng một hành động tha thứ cho em mà không vặn vẹo, em nghĩ rằng đó là một sự cho phép rồi.

    Kể như chỉ đáng kể có hai nguyên soái đối địch, mà cả hai nguyên soái đã đưa ra dấu hiệu cho phép, thế thì làm gì còn chiến tranh ở đâu để mà mà bùng nổ hả chị mayxanh ơi! Em cho rằng có thể chỉ còn chiến tranh nội tâm, trong mỗi con người của chúng ta mà thôi!

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com