|
Lẽ ra phải :”Reply” từ hai hôm trước, nhưng sao tự nhiên tôi thấy ngao ngán, cho nên máy tính vẫn mở, trang web vẫn vào, nhưng bật mấy cái phim Ấn độ lên coi để giải khuây!
Ngao ngán vì giống như đang nói chuyện với người ngoại quốc nhưng bất đồng ngôn ngữ!
Khi con người ta chán nản và ngao ngán vì bất đồng ngôn ngữ, sẽ dễ gây nên bực dọc, nổi nóng và thường dùng từ ngữ nặng nề! Tuy thế ,tôi cảm thấy dạo này mình “hơi bị khôn”, bởi nếu mà không làm chủ được cái đầu nóng và quả tim nóng, bề trên đã chờ sẵn và sập cầu dao! Chưa hết, cái quan niệm chủ và đầy tớ được dịp bùng phát như nấm sau trận mưa rào!
Vì thế cho nên:”Gặp thời thế thế thời phải thế” Tôi sẽ khoan thai dịu thai trả lời chi tiết từng bài viết một, và xin nhắc lại rằng tôi không hề bỏ quên một vấn đề chính nào mà người khác chất vấn! Tuy nhiên bởi vì đơn đao phó hội( xin hiểu cho đúng nghĩa từ này) ,hơn nữa tôi đã viết thì rất chi tiết, và cần phải so đo từng câu nói , cho nên hơi bị lâu xin mọi người thông cảm!
Trước tiên tôi cho rằng bạn hoamuongbien chắc chắn phải có cặp mắt rất đẹp, đen láy với hàng mi cong vút. Mà cho dù chưa được như thế thì cặp mắt của phụ nữ bao giờ cũng đẹp bởi vì phái đàn ộng thường tán gia bại sản cũng như rất hạnh phúc vì những cặp mắt như thế này!
Tuy nhiên có lẽ bạn hoamuongbien chỉ dùng cặp mắt đẹp của mình vào những việc khác, mà không dùng để đọc các bài viết mà trong đó tôi đã trích dẫn rất chi tiết về việc Giáo Hội, mà cụ thể là ba vị Giáo Hoàng đã cho giáo dân được phép tin và suy gẫm sách Thần Đô Huyền Nhiệm! Chính vì thế bạn ấy đã kêu ca và tự tuyên bố rằng chưa có phán quyết nào của Giáo Hội về sách TĐHN này cả, do đó , tôi mới kết luận rằng bạn hoamuongbien mắt thì có đẹp nhưng lại không biết dùng để đọc những phán quyết của các vị Giáo Hoàng!
Bạn thenguyen cũng đã từng yêu cầu tôi hãy đưa chi tiết cụ thể đó là văn kiện số mấy, tên gì để chứng tỏ rằng Giáo Hội đã ra tuyên bố chấp nhận sách TĐHN này! Tôi đã trả lời rằng nếu trên mạng internet có đăng lại những phán quyết của ba vị Giáo Hoàng, cũng như Thánh Bộ Thánh Vụ, thì tôi mới có thể làm hài lòng yêu cầu của bạn ấy! Chứ còn tôi không thể đi qua Roma mà lục tung hồ sơ tài liệu lưu trữ hiện nay, chứ chưa nói đến lưu trữ vài trăm năm qua!
Tuy thế, tôi đã mách nước cho bạn ấy rằng sức mạnh và mưu kế của ma quỷ thì không một phàm nhân nào cho dù thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể cự lại chúng! Bởi thế, nếu mà Giáo Hội chưa từng tuyên bố xác nhận sách TĐHN này, mà lại có tuyên bố phán quyết như những gì chương Mở Đầu đã ghi chép, thì thế nào ma quỷ cũng cho tay sai của chúng lên báo chí, lên mạng internet làm cho tan hoang, phản đối chê bai không còn mở được mắt! Nhưng chúng đành phải ngậm tăm bởi vì đã vài trăm năm qua không một ma quỷ và tay sai nào dám bác bỏ phán quyết tuyên bố của Giáo Hội mà sách TĐHN đã từng in ngay phần giới thiệu mở đầu sách TĐHN, chỉ vì một lẽ duy nhất là Giáo Hội đã từng tuyên bố, từng phán quyết rằng giáo dân được phép tin và suy gẫm sách TĐHN này!
Cũng bởi vì bạn hoamuongbien không thèm dùng cặp mắt đẹp của bạn để đọc những bài trả lời rất trực tiếp vào từng câu chất vấn mà người khác đã vặn vẹo tôi, cho nên bạn cứ tự cho mình được cái phép nhắm mắt rồi kêu ca inh ỏi rằng tôi trả lời vòng vo! Cho nên tôi chỉ có thể khuyên bạn một điều rằng hãy mở mắt ra và đọc cho kỹ, chứ không thể cứ la làng một cách vô cớ như thế được! Thậm chí tôi từng nói rằng nếu ai chưa hiểu, hoặc thấy vấn đề nào tôi chưa giải thích, xin hãy nêu ra! Còn không thể nói rằng những bài trả lời rất chi tiết, rất đầy đủ như thế là nói vòng vo được! Nếu bạn hoamuongbien cứ nằng nặc cho rằng tôi chưa trả lời thỏa đáng những chất vấn của người khác, thì xin bạn hãy xem lại! Chỉ có thể đó là trường hợp một đôi giầy quá nhỏ mà nếu cố gắng nhồi nhét đến đâu đi nữa, cũng không thể chứa nổi một cặp chân to lớn! Chắc phải thay đôi giầy khác lớn hơn bạn ạ!
Bạn cũng đừng phải lo thay cho night dew và thenguyen, vì tôi nhận thấy rằng ít ra hai bạn ấy cũng hiểu đươc 90% những gì tôi viết, còn bạn chẳng có phần trăm nào!
Giá mà việc bênh vực cuốn sách TĐHN này được coi như một phúc Tử vì Đạo, thì tốt phúc cho tôi quá! Tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được phúc ấy! Tuy nhiên tôi cho rằng chưa được phúc ấy đâu bạn hoamuongbien ạ! Hồi xưa khi được phúc Tử vì Đạo, thì thường là các vua quan cậy thế cậy quyền cứ mang các thánh Tử vì Đạo ra mà chém đầu, hoặc tra tấn, tù ngục… Khi xưa ấy các vua quan bịt miệng Ki Tô hữu chứ rất ít khi để cho Ki Tô hữu được phân giải biện bạch về Đức Tin! Còn bây giờ thì đâu có giống như thế bạn hoa muongbien ơi! Thời đại a còng này, nhất là trên diễn đàn Công Giáo này chúng ta được tự do bênh vực Đức Tin ,nói về Đức Mến và hơn nữa còn giáng trả những gì chống lại niềm Tin Ki Tô hữu những đòn chí mạng ấy chứ! Muốn được phúc tử vì Đạo thì ít ra phải giống như trường hợp con cừu bị chó sói đưa ra cái cớ của kẻ mạnh:”Tao muốn ăn thịt mày” như truyện ngụ ngôn của Lev Tolstoy phỏng từ Esope! Trong khi đó hiện giờ con cừu non được vũ trang tận răng, tự do nhảy nhót mà con sói thì đang hoàn toàn tê liệt cả bốn chân!
Bạn phải biết rằng khi muốn nhận xét và phê phán một tác phẩm, một sự kiện gì có phải là Thiên Chúa viết hay không, trước tiên chúng ta phải trông vào phán quyết của Giáo Hội có Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Một khi Giáo hội đã ra phán quyết là giáo dân được phép tin và suy gẫm như cuốn sách TĐHN này, thì chúng ta có thể không tin bởi nguyên do Giáo Hội đã không bắt buộc! Nhưng chúng ta không thể chống lại , cho rằng những gì viết trong sách là sai, là không hợp lý, không đúng với Giáo Lý Tín Lý Công Giáo, bởi vì những phát biểu, tuyên bố của chúng ta như thế nhất là một khi không thể đưa ra một bằng chứng nào, thì đó là một hành động khinh thường huấn quyền Giáo Hội! Bởi vì Giáo Hội thì chấp nhận mà chúng ta, tức những người hèn kém hơn hàng Giáo Phẩm mọi mặt, lại lớn tiếng chê bai bác bỏ! Đây là điều tôi nhấn mạnh lần thứ 100, để bạn hoa muongbien,bạn thenguyen và một số bạn khác chú ý kỹ vào điểm này. Điều mà tôi tuyên bố các bạn coi thường huấn quyền Giáo Hội là như thế, chứ không ai bắt buộc các bạn tin những điều mới được tiết lộ thêm trong cuốn hồi ký của Đức Mẹ này! Chính các bạn là những người vòng vo, không muốn chú ý, không muốn nghe những điều tôi nhấn mạnh!
Chúa Giê su đã từng phán rằng:”Hãy vào Cửa hẹp…”. Để noi theo gương Người, tôi từng nêu suy nghĩ rằng :”Chân Lý không phải là đám đông!”. Nếu bây giờ tôi hỏi bạn hoamuongbien rằng: Phải chăng bạn căn cứ vào việc ít có hoặc không thấy bề trên nào nói về sách TĐHN này, rồi bạn căn cứ vào điều này để mà cho rằng sách TĐHN không đáng tin, nên không ai nói đến?
Trước tiên, tôi nói cho bạn biết rằng đây là một câu hỏi mà chính tôi cũng muốn thắc mắc! Nhưng tôi không hề dùng sự việc này để mà nghi ngờ sách TĐHN, mà tôi cho rằng có một sự thiếu sót, hoặc các bề trên căn cứ vào việc Giáo Hội để cho Ki Tô hữu có quyền tự do! Chính vì sự việc này mà tôi lưu ý thấy rằng có những cuốn sách cũng nói về đạo đức, về thần học…nhưng được người ta chen thêm những giáo lý phàm nhân, hoặc một số thứ khác vào! Và thật kỳ diệu, chúng được vỗ tay hoan hô vang trời! Hơn nữa ,nguyên do bởi vì bị vặn vẹo bắt bẻ rằng có phải Thiên Chúa viết hay không? Nên tôi đã trả lời Thiên Chúa viết là như thế đó! Chưa hết, nhân tiện muốn Thiên Lý, thì tôi cũng đối lại Vạn lý, cho nên tôi cũng tuyên bố rằng những cuốn sách do con người viết, thì chỉ là đồ bỏ và không những đáng quăng vào sọt rác, mà cần phải mang đi chôn vùi giữa hai lớp vôi bột vì chúng chưa đầy sự kiêu căng khi dám so sánh những gì Thiên Chúa viết ngang hàng hoặc thấp hơn những gì con người viết!
Tôi biết rằng bạn hoamuongbien quen biết nhiều với các bề trên, các nhà thần học. Vậy tôi ra một thách đố rằng bạn hãy hỏi các nhà thần học, các bậc bề trên ấy xem có phải Giáo Hội cho phép Ki Tô hữu đươc phép tin và suy gẫm sách TĐHN này hay không? Nếu bề trên nào tuyên bố ngược lại với những gì Giáo Hội đã phán quyết như trên tôi đã nhắc lại, xin bạn hoamuongbien cho tôi xin danh tính, số điện thoại của vị ấy, và nếu tiện thì xin địa chỉ của vị ấy luôn, để tôi đến xem mặt mũi một người giả mạo, bởi vì chắc chắn 150% không một bề trên thực thụ nào dám nói ngược lại với huấn quyền Giáo hội cả, mà chỉ có một số ít người thường chúng ta mà thôi!
Có lẽ bạn nên đọc lại LSGHCG của LM Bùi Đức Sinh về các bè rối Arius, việc lý do tại sao Giám mục Nestorio bị Giáo hội lên án vì đưa ra một học thuyết sai lầm! Chứ đừng mang hai bè rối ấy vào trong đề tài này mà so sánh bởi vì những phát biểu của tôi chẳng thể giống một tí tị tì ti điều mà bạn cho rằng sẽ đi đến rối đạo cả!
Cái điều mà đang có và sẽ còn có, đó là bạn chẳng hiểu một điều rõ như ban ngày, và cũng chẳng hiểu Kinh Thánh, nhưng chỉ giỏi suy luận kết luận những gì tôi nói là sai, mà chẳng biết chứng minh chẳng thể giải thích cái sai ấy mặt mũi như thế nào!
Thôi thì tôi xin đổi cho bạn một đôi giầy to hơn vậy:
___ “Vì thế tôi nói cho anh em biết: chẳng có ai ở trong Thần Khí Thiên Chúa mà lại nói:”Giê su là đồ khốn kiếp”! cũng không ai có thể nói rằng:”Đức Giê su là Chúa” nếu người ấy không ở trong Thần Khí. 1Corinto 12:3” . Đây là câu Kinh Thánh, và tôi đã giải thích hoàn toàn đúng như nghĩa của câu ấy! Thế mà bạn hoamuongbien lại có ý vặn vẹo rằng :” Vậy ma quỷ cũng là quá tốt và là do Thiên Chúa ư, vì ai chỉ cần một câu tuyên xưng cũng là... rồi mà…”! Bạn có dám cho rằng Kinh Thánh nói sai hay không? ___Tất nhiên là không? Bởi vì cái ý của bạn muốn quy ra rằng tôi giải thích tầm bậy, nhưng bây giờ vặn hỏi bạn sai ở chỗ nào, tầm bậy ở chỗ nào thì có lẽ cả tháng bạn cũng không nêu ra được , không chứng minh được nó sai như thế nào! Và trông chờ bạn đưa ra một giải thích khác chính xác hơn , đúng hơn thì kể như chẳng bao giờ có!
Tôi đành nhắc lại như sau:
___ Những lời ca tụng Thiên Chúa dù nhỏ ,dù lớn cũng đều xuất phát từ Thiên Chúa, do Thiên Chúa thúc đẩy, hay nói theo ngôn ngữ nhấn mạnh ở trong cái đề tài này, đó là Thiên Chúa viết! Việc con người đưa ra những lời ca tụng Thiên Chúa, một là họ sẽ thực hiện việc đó với lòng Tin Mến, hai là cho dù họ bỡ ngỡ chưa thông hiểu,chưa yêu mến thực sự nhưng Chúa vẫn thúc giục họ nói ra những lời ca tụng ấy. Còn trường hợp ma quỷ ca tụng Thiên Chúa không kể đến việc chúng làm như thế để lừa dối loài người, còn lại thì do bởi không thể yêu mến Chúa, mà chỉ có căm thù cho nên khi chúng ta thấy ma quỷ ca tụng Thiên Chúa, đó chỉ là vì quyền năng tối thượng của Thiên Chúa bắt buộc chúng phải tuyên xưng ca tụng Thiên Chúa mà thôi! Bạn hoamuongbien chắc chắn coi nhiều phim hành động, phim xã hội đen rồi, thế thì bạn cứ hình dung ra khi một hiệp sĩ chĩa một khẩu súng lục, súng tiểu liên vào bọn gian tặc và ra lệnh cho chúng, chắc bạn không đến nỗi quá thơ ngây để cho rằng lũ gian tặc đó yêu mến hiệp sĩ nên vâng lệnh người hùng ấy! Chẳng qua nếu không chấp hành thì sẽ xanh cỏ! Thế thì ma quỷ cũng thế thôi! Trường hợp ma quỷ phải vâng lệnh Thiên Chúa có lẽ không nên ví với một khẩu súng lục hay tiểu liên chĩa vào bọn gian, mà ít ra phải ví như một khẩu đại bác thành Navarone( xin coi thử phim này) bắn một phát nổ tung một chiến hạm, mới tạm gọi là đủ đô!
Cái gì tốt đẹp, thiện hảo chỉ có thể xuất phát từ Thiên Chúa, Thiên Chúa viết! Trong bài tới đây tôi sẽ nói rõ hơn về việc này để trả lời bạn thenguyen,.
Còn một điều cuối cùng nữa mà quan trọng chẳng kém! Đó là bạn hoamuongbien cứ yên tâm và ráng đọc cho kỹ bài trả lời của tôi ! Còn xin bạn đừng có lo một ai đó sẽ sửa điều bạn đã phản ảnh sau khi bạn đã reply! Bởi vì bạn có nói được một cái gì đúng đâu để mà hòng người ta sửa! Toàn bộ những điểm mà bạn nêu ra, xin phép để được nói rằng tôi đã bác bỏ, sửa sai chúng hoàn toàn! Vậy mà ngược lại với quan niệm của bạn là không cho người khác sửa sai, tôi rất muốn bạn hiểu những gì tôi căm cụi cả nửa ngày để viết.Tuy thế, tôi không dám hy vọng một chút cỏn con nào hết vì tôi biết rằng chỉ có sức mạnh của Chúa Thánh Thần mới có thể thay đổi được tâm tính con người mà thôi!
Lẽ ra tôi sẽ trả lời bạn thenguyen ngay tiếp theo sau đây, nhưng đã khá muộn, xin hẹn bạn ngày mai vậy! Và tôi hy vọng rằng có lẽ sắp đi đến lúc kết cuộc những liên quan, để đi vào đề tài chính là:”Truy tìm những sai lạc của sách TĐHN”. Lúc ấy tôi sẽ nêu ra rất nhiều suy gẫm, suy luận của sách này, và bạn thenguyen cùng nhiều người khác có thể tha hồ phê phán!
|
|