|
Dù sao đi nữa tôi vẫn cho rằng bạn thenguyen là một trí thức Công Giáo, và tuy rằng luôn đối lập tư tưởng nhưng sự thông hiểu những gì chúng ta viết, những gì chúng ta phát biểu vẫn dễ thở, vẫn thông thoáng hơn vì ông bà có nói rằng :”Học thầy không tầy học bạn”. Có nghĩa là cùng một giai cấp bằng vai phải lứa với nhau thì nói với nhau không quá khăn như khi chênh lệch đẳng cấp!
Chính vì thế tôi mong rằng bạn thenguyen hãy thử xem xét kỹ lại phát biểu trước sau như một của tôi từ trước đến giờ ,đó là:
____ Sách TĐHN chúng ta có quyền tự do không tin những điều Đức Mẹ mới tiết lộ, mà không được ghi chép lại trong Thánh Kinh.Chúng ta cũng có quyền gạt cuốn sách này ra một bên và không bao giờ thèm đọc, thì cũng không có một luật Giáo Hội nào bắt tội chúng ta được!
___ Nhưng chúng ta chỉ có quyền không tin, chứ chúng ta không thể phê phán, chê bai hay tuyên truyền rằng sách TĐHN không đáng đọc, hoang đường… bởi vì như thế là khinh thường và không tuân phục Giáo Hội khi mà Giáo Hội khuyến khích giáo dân đọc, còn chúng ta là những kẻ quá hèn mọn và tối tăm, mà lại chống lại, đi ngược đường những gì Giáo Hội khuyến khích dạy dỗ đàn chiên! Điều mà tôi nhấn mạnh chính là điểm này!
___ Tuy thế, bởi vì chủ trương của tôi là bênh vực Đức Tin, cho nên tôi đã nêu topic:”Truy tìm những sai lạc của sách TĐHN” này để tạo điều kiện cho những gì thuộc về Chân Lý sẽ được sáng tỏ! Nếu một ai mà nêu lên được những bằng chứng thuyết phục để chứng minh những bất hợp lý của sách TĐHN này, tôi sẽ tình nguyện thảo một lá đơn lên hàng Giáo Phẩm để xin các vị bề trên”xét lại” cuốn sách này! Còn nếu không một ai đưa ra nổi một bằng chứng thuyết phục, thì xin hãy im lặng để nhiều người khác có thể tăng thêm đức Tin đức Mến khi suy gẫm sách!
Để khỏi mất thì giờ, tôi xin nhắc lại rất rõ rằng Giáo Hội chỉ có hai lựa chọn dứt khoát khi xem xét , thẩm tra sách TĐHN, đó là công nhận do Thiên Chúa viết như lời nữ tu Argenda đã tấu trình, hoặc bác bỏ vì phát hiện ra sự giả mạo! Thế thì việc ba vị Giáo Hoàng đều công nhận cuốn sách, có nghĩa là cả ba vị chủ chăn đều xác nhận rằng chính Thiên Chúa viết chứ không phải loài người!
Tôi thấy rằng bạn đang cố gắng thuyết phục mọi người rằng sự kết luận Thiên Chúa viết chỉ là một suy luận cá nhân của tôi, cho nên không giá trị ! Tôi xin nhấn mạnh, khẳng định rằng: bằng một việc cho phép giáo dân tin và suy gẫm TĐHN, Giáo hội đã công nhận là Thiên Chúa viết sách ấy! Đến đây tôi xin không tranh cãi với bạn về việc Thiên Chúa viết hay không viết nữa! Bạn vô tình hay cố ý phủ nhận việc Thiên Chúa viết sách này, chỉ có đấng Thấu Suốt mới rõ động lực hình thành ra nó mà thôi!
Lẽ ra tôi có thể nói, thảo luận với bạn về những gì một người Công Giáo nên làm trong một diễn đàn Công Giáo.Nhưng bạn đã phát biểu như thế thì tôi chỉ mong rằng nếu không có luật nào bắt buộc chúng ta phải làm vinh danh Thiên Chúa khi vào diễn đàn, thì chúng ta cũng cố gắng đừng làm tổn hại, làm hoang mang đến niềm Tin vào Chân Lý! Tôi chỉ nói trống không vậy thôi, chứ bạn đừng vặc lại rằng cái gì tổn hại ,cái gì hoang mang, bởi vì việc đó chúng ta sẽ từng người trả lời riêng biệt trước Thiên Chúa là đấng không ai có thể che dấu một điều gì!
Tôi e rằng đến bây giờ bạn vẫn chưa hiểu rõ tại sao tôi đòi quẳng những cuốn sách do loài người viết vào sọt rác!
Tôi nhấn mạnh lại rằng phải đọc trọn cả một câu văn, một đoạn văn chứ không thể và không được phép cắt ngang một đoạn văn vì nó sẽ làm sai lạc 180 độ ý nghĩa nguyên thủy!
Tôi đòi quẳng những cuốn sách do loài người viết vào sọt rác, bởi vì chúng đã nhuốm tội kiêu ngạo khi coi thường khinh chê những gì Thiên Chúa viết mà lại tôn vinh ca ngợi những cái do loài người viết! Điều này tôi đã giải thích rất chi tiết về tuyên bố này trong các bài trước , nên không muốn nhắc lại nữa!
Nếu bạn muốn nhắc lại việc kính khuyết nhất bút và khinh khuyết nhất bút thì xin hãy nhấn vào đây để coi lại việc tôi từng phát biểu:”chống lạc giáo tin lành chứ không chống người tin lành”!
Bạn vừa nêu lên câu hỏi rằng:tôi có thái độ nào đối với một quyển sách:Thiên Chúa viết”, khi mà cuốn sách ấy do một anh em tin lành viết?
Chẳng bao giờ tôi mâu thuẫn với những gì mình phát biểu cả bạn thenguyen ạ! Tất nhiên những cuốn sách do Thiên Chúa viết đều phải cung nghinh và tôn trọng, và tất nhiên cũng có thứ quan trọng nhiều thứ quan trọng ít hơn. Chẳng hạn như Kinh Thánh là cao trọng bậc nhất, và là tiêu chuẩn, là thước đo để đánh giá xem một cuốn sách, một mặc khải tư có phải là do xuất phát từ Thiên Chúa ,Thiên Chúa viết hay không.
Thế thì một cuốn sách do các anh chị em tin lành viết, mà làm cho đức Tin đức mến vào Thiên Chúa phát triển,nở hoa, thì như đã nói, làm gì đó là cuốn sách của loài người viết, mà chính là Thiên Chúa viết vậy! Tuy nhiên, Chúa đã nói : “Xem cây biết quả” ! Cũng như có câu rằng :”Cây đắng khó mà sinh trái ngọt”. Nếu mà thần dữ cùng những thế lực chống lại Thiên Chúa mà chỉ nhằm tôn vinh ca tụng Người, thì trường hợp ấy chỉ do bị khuất phục quyền năng tối thượng của Thiên Chúa , nên chúng phải thực hiện theo ý muốn của Chúa mà thôi!
Bạn thenguyen chỉ mới giả tưởng, còn thực tế chưa đưa ra nổi một cuốn sách toàn ca tụng Thiên Chúa Mẹ Maria mà do anh em tin lành viết! Thế thì tôi xin đưa ra một cuốn sách được liệt vào trong 16 tác phẩm làm đảo lộn thế giới, chứ không phải chỉ:”xôn xao cư dân mạng” như một kiểu nói lạm dụng thổi phồng ,phóng đại, tô màu như các nhà báo hay dùng thời nay!
Cuốn sách ấy là :”Căn lều bác Tom” của nữ văn sĩ Harriet Beecher Stowe người Hoa Kỳ! Bà ta là một người theo một giáo phái nào đó trong hàng trăm hệ phái tin lành. Thế mà người tin lành ấy đã kích hoạt một ngòi nổ làm sụp đổ hoàn toàn chế độ nô lệ dã man đã có từ thuở Cựu Ước đến thế kỷ thứ 19!
Có ai trong chúng ta sợ cuốn sách Căn lều Bác Tom ấy làm phương hại, làm ảnh hưởng Kinh Thánh hay không, hay là cuốn sách ấy lại giúp loài người thực hành những điều Kinh Thánh dạy? Đó là chưa thể hay chưa dám kết luận đó là hoàn toàn Thiên Chúa viết, Thiên Chúa mặc khải bởi vì sách ấy không dành riêng không chuyên biệt nói về Giáo Lý Tín Lý Công Giáo, nhưng không thể chối cãi sách ấy giúp cho người ta thực hành một đức bác ái đúng như lời Chúa dạy.
Bà Harriet Beecher Stowe chính là một hậu duệ của người Samaria nhân lành mà Chúa Giê su đã nhắc đến trong Phúc âm thưở xưa khi Người đi giảng đạo!
Tôi nhắc lại cho bạn thenguyen rằng những gì do Thiên Chúa viết, đều đáng được cung kính và ca ngợi. Và tôi sẽ không phân biệt rằng cái nào cao hay thấp, nhưng chỉ dám nói rằng có thứ quan trọng nhiều, có thứ quan trọng ít . Chẳng hạn như Thánh Kinh do Thiên Chúa viết nhưng cao trọng nhất, vì đó là tiêu chuẩn, nền móng Giáo Lý Tín Lý, ngoài ra như sách TĐHN này không thể được phép coi ngang hàng với Kinh Thánh, nhưng phải được tôn trọng vì đó cũng chính là những gì Thiên Chúa viết ra giúp cho loài người hoàn thiện đức Tin và đức Mến. Thậm chí như cuốn sách Căn lều bác Tom tất nhiên không thể sánh bằng những cuốn sách quan trọng vừa kể, nhưng cũng rất tôn trọng vì sách ấy cũng là tấm gương phản chiếu rực rỡ Chân lý Thiên Chúa.
Chúa đã phán một câu mà tôi cho rằng đáng để chúng ta ghi nhớ:”Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm đuợc sự sống đời đời.Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống…Gioan 5: 39-40”
Tôi đang tìm về Thiên Chúa hay chỉ nghiên cứu những lý lẽ để rời xa Người? Đó là câu hỏi mà tôi tự tra vấn lương tâm của tôi….
|
|