|
|
Bạn Sharingmile thông cảm, mấy hôm nay bận bịu nhiều thứ nên đã viết vài bài nhưng rồi dang dở nên chưa post lên được, hơn nữa định đổi món qua đề tài khác rồi mới quay lại và rốt cuộc chưa làm được gì…
Nói ra thì tôi e rằng nhiều người sẽ không thèm để ý điều tôi muốn nói có hợp lý, có sai sót gì không để đưa ra bằng chứng phản bác, nhưng chỉ biết buông một kết luận cụt ngủn là tôi tự cao tự đại , không biết khiêm nhường!
Điều tôi muốn nói là mãi mãi cũng như không bao giờ có một ai sẽ nêu ra được một tí tị tì ti sai lầm của sách Thần Đô Huyền Nhiệm này cả! Tôi luôn luôn giữ vững cái lập trường này từ ngày giới thiệu cuốn sách với mọi người!
Sở dĩ có cái đề tài :”Truy tìm sự sai lạc của sách…” là vì muốn tạo một sự chú ý cho người đọc, hơn nữa đây là một sự thách thức những ai vin vào một số kiến thức thần học triết học mà vô tình, cố tình chống lại huấn quyền Giáo Hội!
Tôi nói chống lại huấn quyền Giáo Hội vì Giáo hội bảo chúng ta được phép tin và suy gẫm, cũng như không phạt vạ phạt tội những ai không tin những điều Mẹ Maria mới tiết lộ. Nhưng việc phê phán đả kích những điều Đức Mẹ nói trong sách Thần Đô Huyền Nhiệm nhất là khi chỉ theo yêu ghét và một sở thích tối tăm của riêng mình, thì đó chính là chống lại huấn quyền Giáo Hội vì Giáo Hội bảo đàn chiên tiến lên thì những con người đó lại hô hào mọi người lùi lại!
Lẽ ra không phải qua cả một trăm bài viết, mới có được một sự công nhận rằng Giáo Hội đã phê chuẩn và đồng ý sách TĐHN là do Thiên Chúa viết! Những cuốn sách do một vài tác giả, một vài ”thị nhân” nào đó không những chưa được Giáo Hội chuẩn y, mà nhiều khi còn xen vào đó những sai lầm chết người như cuốn sách bà Simma, thế mà có lẽ hình như không một diễn đàn Công Giáo nào mà không tung hô sách này và một số sách con người viết ! Trong khi đó có nhiều người phản đối dữ dội cuốn sách này, lại chưa từng đọc hết cuốn sách! Đây sẽ là một thiếu sót rất lớn khi muốn phê phán một tác phẩm hay dở đúng sai mà không đọc kỹ về nó!
Bởi vì không ai dám đứng ra làm trọng tài để phán xử rằng: cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm này Giáo hội đã công nhận, và nếu ai không tin thì thôi, nhưng không được phê phán chống đối sách đã làm cho cuộc tranh luận kéo dài! Nếu nói thật công bằng thì kể như có mỗi một mình chú Hồng Bính cất tiếng bênh vực, nhưng vì giọng điệu quá hiền lành nên những người theo trường phái chống không để ý và lưu tâm! Cũng như thầy Giu se Nguyễn thế Bài đã khẳng định sách TĐHN do Giáo Hội chuẩn y, nhưng lại phản đối dữ dội rằng không phải Thiên Chúa viết sách này vì sợ rằng sai Giáo LýTín Lý cho nên tạo cho người ta một cảm giác không có gì chắc chắn, không có gì đáng tin!
Cái tuyên bố, phát biểu rằng :” sách TĐHN là do Thiên Chúa viết” làm gì có cái gì gọi là sai với Tín Lý Giáo lý kia chứ! Và cũng không thể làm lẫn lộn sách thuộc loại củng cố đức Tin Đức Mến như thế này ngang hàng hay lu mờ Kinh Thánh được! Bây giờ mọi người chúng ta hãy nhận định lại việc Giáo Hội công nhận sách này thử xem? Bởi vì một việc rất đơn giản là mẹ Argenda đã khẳng định, cam đoan rằng mẹ không biết gì và kể như quê mùa vô học, nhưng Thiên Chúa và Mẹ Maria đọc để cho mẹ Argenda chép. Một khi Giáo Hội đã công nhận như thế, mà không cho phép nói rằng Thiên Chúa viết sách TĐHN thì đúng là Giáo Hội đã cực kỳ mâu thuẫn khi cho phép tin và suy gẫm!
Chính vì việc gài bẫy để ép cho tôi phát biểu rằng :Thiên Chúa viết, hầu có cơ sở để nắm gáy, nhưng tôi đã từng tuyên bố rằng Einstein tiên sinh có công thức trứ danh E=mc2 mà thành quả đầu tiên là hai quả bom rơi xuống Hiroshima và Nagasaki (tất nhiên tôi không bao giờ hùa theo việc nhắm mắt lên án Hoa kỳ), thì tôi cũng có công thức mà lấy cảm hứng từ Kinh Thánh, các Thánh vịnh… đó là Zero+ Vô cực sẽ đánh bại hoàn toàn nhữnggì có ý hướng chống lại Giáo Hội và Thiên Chúa.
Sách Thần Đô Huyền nhiệm ra đời gần 400 năm nay, và Giáo Hội đã công nhận, thế thì liệu có phải đợi đến tận thế để xem đây là công việc của Thiên Chúa hay công việc của loài người như lời ông Gamalien mà Tông đồ công vụ đã từng nói? Trong sáchTĐHN này mẹ Maria đã từng nói rằng ma quỷ sẽ dùng trăm phương nghìn kế để ngăn cản người ta đến với cuốn sách. Hy vọng rằng đừng có ai vặn vẹo rằng tôi có ý nói nhưng người đối lập là ma quỷ, bởi vì tôi xin nói rằng ngoài những sự cố tình, hầu như trong rất nhiều trường hợp, chúng ta chỉ vì vô tình không biết khiến để ma quỷ lợi dụng nhưng cứ tưởng rằng đang trung thành với Đức Tin!
Hãy xem một chi tiết thật là đáng buồn cho đức Tin của chúng ta, khi mà để phản bác, nghi ngờ sách Thần Đô Huyền Nhiệm, nhiều người trong chúng ta đã không dựa vào Giáo Hội, vào Kinh Thánh, nhưng dựa vào một lý do là không thấy các bề trên nào nói đến!
Việc nói rằng sách TĐHN không thấy bề trên nào nói đến thì cái lý lẽ này chưa thể gọi là chính xác và đáng tin cậy, bởi vì không có một thống kê nào đáng tin cậy để chứng minh những điều này! Hơn nữa, cho dù thực tế có xảy ra như thế, thì đây không phải là một điều để cho người ta nghi ngờ sách Thần Đô Huyền Nhiệm là do Thiên Chúa viết, mà là một điều rất đáng buồn và thiếu sót khi mà người ta cố sức tung hô, truyền bá những cuốn sách thần học, triết học do loài người viết, rồi không những bỏ quên mà còn trù dập một tác phẩm đến từ Thiên Đàng! Một cuốn sách thần học triết học dù cho Hồng Y Xyz viết ra, thậm chí ngay cả Đức Giáo Hoàng viết , thế thì liệu có giá trị, có những mặc khải đáng tin như một cuốn sách do Thiên Chúa viết hay không? Huống chi dăm ba cuốn sách do một vài người viết, chưa kể việc có nhữn g sai lầm ạch cổ, phản lại huấn quyền Giáo Hội, mà không ít cuốn sách trong đó dùng toàn những câu những từ ngữ triết học trừu tượng trăm người thì may ra mới có một người hiểu sơ sơ ,hoặc thô thiển tầm thường hóa Chúa Giê su và Mẹ Maria, thì thử hỏi nó giá trị ở chỗ nào trong việc củng cố đức Tin Và Đức Mến?
Tôi sẽ không lợi dụng vào bài viết này để nhắc lại những gì đã qua ngay trong đề tài này, nhưng chỉ xin sơ lược rằng những hành động ,những phát biểu mang tính cách thóa mạ cuốn sách TĐHN, nếu phải như tôi là mod hoặc smod, thì không những tôi sẽ xóa bỏ ngay tức khắc những bài viết xúc phạm Giáo Hội như thế, mà tôi sẽ cảnh cáo để yêu cầu đừng tiếp tục vi phạm nếu không sẽ trừng phạt ở mức cao hơn.
Phải nói rằng trang web ddth là một trang web mà tôi khinh khi nhất vì tôi có đủ cơ sở để kết luận rằng tay admin ở đó nếu không phải là tay sai của các công ty antivirus nước ngoài, thì cũng có một hiềm khích cá nhân không trong sáng với BKAV của Việt nam.Nhưng tôi lại rất phục cung cách làm việc của các mod và smod của trang web ddth này trong vấn đề trọng tài xử phạt. Nếu phê phán, kết luận bất kỳ một vấn đề gì trên ddth này mà không có minh chứng cụ thể, thuyết phục, thì bài viết của thành viên ấy sẽ bị ban nick tức khắc. Bằng chứng là khi một thành viên mang việc một trang webscan của BKAV bị đột nhập, và hết lời miệt thị BKAV cùng bênh vực hacker kể trên. Và việc này có lẽ hàng ngàn nghìn antiBKAV ủng hộ, thậm chí những người chẳng biết quái gì về tin học, về pháp luật cũng hùa theo mạ lỵ BKAV.Và bởi vì thấy ngứa mắt, thậm chí thấy tinh thần Việt gian lên cao quá, tôi đã nêu một đề tài là :”Đúng hay sai trong việc BKAV bị đột nhập”.Phải nói rằng còn hơn là đơn đao phó hội vì một mình tôi phải tranh biện với hàng trăm ý kiến chống đối và một lực lượng ủng hộ đàng sau cả hàng ngàn người.
Nói thật rằng với một trang web đầy những antiBKAV, nếu mà tôi không đủ lý luận để làm luật sư cho BKAV, thì ngay tức khắc sẽ bị thành nạn nhân bị xử bá đao. Tuy vậy, tôi vẫn còn nhớ rằng smod của chuyên mục ấy tên là Kiett, đã hoàn toàn đồng ý với sự bào chữa ấy và còn bác bỏ thêm nhiều công kích bất hợp lý của những antiBKAV trong diễn đàn. Và sau đó điều tôi rất ưng ý là anh ta đã khóa đề tài ấy lại với lý do rằng đã phân xử chính xác nên khóa lại để tránh những kẻ cố cùng!
Nói như thế không có nghĩa là tôi mong cho đề tài này khép lại ,mà ngược lại tôi muốn cho nó kéo dài cả năm, bởi vì như đã nói ở trên, tôi dám thách thức và tuyên bố : “…mãi mãi cũng như không bao giờ có một ai sẽ nêu ra được một tí tị tì ti sai lầm của sách Thần Đô Huyền Nhiệm này cả!” Rồi cũng đừng có ai lại mở lại điệp khúc cũ rích là tôi không biết khiêm nhường, tự phụ tự cao tự đại… bởi vì xin hãy giở Kinh Thánh ra để tìm giúp tôi xem trong thư gởi các giáo đoàn, các thánh Tông Đồ đã từng khuyên Ki Tô hữu chúng ta là:”Anh em nếu có vinh vang thì hãy vinh vang trong Chúa…” Thế thì tôi rất tự phụ rất tự cao tự đại khi mà giả sử tôi có là người ngu nhất, thì tôi cũng biết rằng Zero+Vô Cực = Vô Cực và lớn hơn tất cả mọi sự trong vũ trụ.
Có một số người không đọc hoặc đọc sáchTĐHN này theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, nhưng phân loại thì thuộc loại bậc thầy cho nên họ kết luận đại khái rằng :TĐHN chỉ là loại sách tu đức….Tôi cũng không dám phủ nhận hay tranh cãi cụm từ này, nhưng tôi cho rằng không hẳn chỉ như vậy! Bởi vì sách TĐHN không nói suông cũng như không có cái lối không thèm chứng minh theo kiểu một số sách của các nhà thần học luôn điệp khúc: Chúa yêu mến nhân loại, Chúa quá yêu con người …! Nhưng sách ấy để cho người ta tự nhận xét tự suy gẫm những gì Mẹ Maria đang tâm sự với loài người , tự để cho loài người ta suy gẫm xem những gì Mẹ Maria nói có đáng nghe hay không!
Tôi đang chuẩn bị tiếp tục tự nêu nghi vấn và trả lời về vụ ngày tháng trong TĐHN không khớp, không hợp lý với:”Khoa học”! Nhưng mấy hôm nay bận chuyện riêng quá cho nên muốn thư giãn , xả hơi một vài ngày, đồng thời nếu bạn FrancisLuke không còn cật vấn về ơn Chúa Thánh Thần trong đề tài Chúa Phật nữa, tôi sẽ tiếp tục trả lời về việc tại sao Giáo hội “lại bày ra binh Thánh Giá để chém giết người Hồi, tại sao Giáo Hội không hoàn toàn 100% và tại sao tại sao….”!!
|
|