CHỌN PHẦN TỐT NHẤT

Lc 10, 38-42



Lm.Jos Tạ Duy Tuyền




Anh chị em thân mến,

Có một người cha, vì quá bận công việc nên đã bỏ thói quen dắt con gái đi dạo mỗi chiều. Một ngày nọ, con gái tặng ông một chiếc áo len và nói: “Ba ơi, con đã dành thời gian Ba đi bộ một mình để đan áo này tặng Ba.” Người cha rưng rưng đáp: “Ba quý chiếc áo, nhưng Ba quý hơn những chiều con đi với Ba. Áo thì mua được, nhưng những phút giây bên con thì không thể mua lại được.”

Câu chuyện ấy gợi cho ta suy nghĩ về điều thật sự quý giá trong cuộc sống: không phải là những món quà ta làm ra, mà là tình yêu được hiện diện, được lắng nghe và sẻ chia.

Hôm nay, Chúa Giêsu đến thăm gia đình Mácta và Maria. Mácta vội vã lo bữa ăn, Maria thì ngồi bên chân Chúa để lắng nghe. Chúa không trách Mácta vì làm việc, nhưng Ngài nhắc Mácta: “Con lo lắng bối rối nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết. Maria đã chọn phần tốt nhất.”

Mácta là mẫu người ai cũng quý: chu đáo, tận tụy. Nhưng Chúa nhắc rằng phục vụ không có Chúa thì dễ rơi vào bối rối, so đo và than trách. Nhiều khi chúng ta cũng vậy: tất bật việc đạo, hăng say công tác, nhưng thiếu thời giờ cầu nguyện. Làm việc cho Chúa mà quên gắn bó với Chúa thì phục vụ dễ sinh mệt mỏi, thiếu niềm vui.

Maria thì khác. Cô ngồi yên bên chân Chúa, không phải vì biếng nhác, mà vì cô biết điều quan trọng là lắng nghe Chúa, đón Chúa vào tâm hồn. Cô không chỉ dọn bàn ăn, mà dọn chính con tim. Chúa không cần những đôi tay bận rộn cho bằng một trái tim yêu mến và hiện diện.

Thế giới hôm nay rất bận. Người ta có thể dành hàng giờ để lướt mạng, tám chuyện, giải trí... nhưng lại không thể dành nổi năm phút cho Chúa mỗi ngày. Người ta vội vàng đến nhà thờ, dự lễ cho xong, rồi vội vàng ra về. Tất cả mọi thứ đều có thời giờ, còn Chúa thì chỉ “tranh thủ”.

Maria đã chọn phần tốt nhất – đó là ngồi bên Chúa, lắng nghe và yêu mến Ngài. Phần ấy không ai có thể lấy mất, vì đó là phần nuôi dưỡng linh hồn và đem lại sự sống đời đời.

Giữa bộn bề công việc, xin cho chúng ta biết dừng lại. Dừng để gặp Chúa. Dừng để lòng lắng xuống, cho lời Chúa thấm vào. Phục vụ thì cần, nhưng phải bắt đầu từ cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là việc “phụ”, nhưng là nền tảng cho mọi phục vụ đúng nghĩa.

Chúng ta không cần chọn giữa Mácta và Maria. Chúng ta cần cả hai – nhưng theo đúng thứ tự: trước là Chúa, rồi đến công việc. Trước là lắng nghe, rồi mới hành động. Có như thế, việc chúng ta làm mới nên nhẹ nhàng, vui tươi và sinh hoa trái thiêng liêng.

Xin Chúa cho chúng ta biết chọn phần tốt nhất mỗi ngày – là dành thời giờ cho Chúa, để được nuôi dưỡng, được chữa lành, và được sống bình an.

Xin Chúa cho chúng con biết dừng lại trong những bộn bề thường nhật để dành thời giờ cho Chúa và cho nhau. Đừng để chúng con sống vội vã đến mức bỏ quên Người là nguồn bình an đích thực.

Lạy Chúa,

xin dạy con biết chọn phần tốt nhất,

biết ngồi lại bên Chúa như Maria năm xưa,

để lắng nghe, để yêu, để sống.

Xin cho con một trái tim đơn sơ biết hiện diện trọn vẹn –
với Chúa trong thinh lặng, với tha nhân trong yêu thương.

Dành cho Chúa phút lặng yên,

Cho nhau ánh mắt dịu hiền cảm thông.

Dành thời giờ chẳng mất công,

Mà thêm ân sủng, tình nồng thiết tha.

Amen.