Quả là không buộc phải tin mọi điều được viết trong Thần Đô Huyền Nhiệm, vì một mặc khải tư thì khó mà tránh khỏi có tư kiến, ngay cả Tin Mừng còn chẳng tránh được tư kiến; nhưng các nhân đức của Mẹ Maria được miêu tả trong sách này mà cũng bị chê là "không được Giáo Hội công nhận nên không buộc phải tin" thì thôi, giữ đạo nhà thờ cho rồi, tìm tòi học hỏi chi nhiều nữa cho cực! Mà ai bảo là không được Giáo Hội công nhận? Chẳng phải sách vẫn được lưu truyền rộng rãi trong Giáo Hội đó sao?
Lại thêm một người (nút xanh) không đọc kỹ những gì người khác nói, hớt một khúc ngọn rồi bình luận. Hỏi có chỗ nào trong các bài trên người ta phản bác cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm và coi là không được công nhận không? Người ta ca ngợi nữa là khác chứ! Người ta chỉ nhận xét về cái người chú giải teen teen gì đó thôi ông non ạ.
Lại thêm một người (nút xanh) không đọc kỹ những gì người khác nói, hớt một khúc ngọn rồi bình luận. Hỏi có chỗ nào trong các bài trên người ta phản bác cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm và coi là không được công nhận không? Người ta ca ngợi nữa là khác chứ! Người ta chỉ nhận xét về cái người chú giải teen teen gì đó thôi ông non ạ.
À, xin lỗi bạn vì làm bạn bực mình. Nhưng tại vì thấy tranh cãi nhiều quá, vượt qua cả mức tranh luận thuần tuý Công Giáo, chịu không nổi nên phải nói vài lời thôi. Phần mình, mình chỉ muốn làm trọn lời Chúa: "Phúc cho ai xây dựng hoà bình". Còn bạn, bạn có thu được sự xây dựng nào hay không là nhờ ơn Chúa. Ai làm thì người đó hưởng, lời ai nói thì người đó chịu. Mình đâu có nêu đích danh bạn là người "phản bác cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm" đâu!
À, xin lỗi bạn vì làm bạn bực mình. Nhưng tại vì thấy tranh cãi nhiều quá, vượt qua cả mức tranh luận thuần tuý Công Giáo, chịu không nổi nên phải nói vài lời thôi. Phần mình, mình chỉ muốn làm trọn lời Chúa: "Phúc cho ai xây dựng hoà bình". Còn bạn, bạn có thu được sự xây dựng nào hay không là nhờ ơn Chúa. Ai làm thì người đó hưởng, lời ai nói thì người đó chịu. Mình đâu có nêu đích danh bạn là người "phản bác cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm" đâu!