|
Trước hết tôi hoan hô bạn thenguyen một phát vì bạn đã đáp ứng đúng sự mong mỏi của tôi khi chúng ta bàn luận về Giáo Lý đức Tin như thế này. Và tôi cũng mong bạn đừng dùng chữ “chiên da” cho dù để vui đùa hay khích bác vì nó không tạo được một sự thân thiện, vui vẻ thật. Năm nay tôi mới 27 tuổi cho nên bạn có thể tùy nghi xưng hô để cho khỏi khó khăn hóa vấn đề.
Hiện tại tôi đang mắc nợ bạn titanic một bài viết rất dài để giải thích những gì bạn ấy đã góp ý, nhưng khi bạn viết bài này tôi mới nhận ra rằng việc tôi trả lời về sự chết trên Thập Giá của Chúa Ki Tô nhiều người trong diễn đàn này vẫn chưa thể hiểu mặc dù tôi đã giải thích khá nhiều.
Bây giờ tôi xin nhắc lại:
___ Thực tế đã xảy ra, Kinh Thánh đã ứng nghiệm việc Chúa Giê su Ki Tô đã chết trên Thập Giá, và sự hy sinh cao cả là chết cho người (nhân loại ) mình yêu thương.Chính vì thế nên từ Kinh Thánh cho đến vô số sách vở đã ghi chép ,cao rao công nghiệp vĩ đại này.
Năm khoản mục mà bạn đã trích dẫn Kinh Thánh trong bài viết của bạn đều tôn vinh công nghiệp cực trọng này. Nhưng có điều tôi xin nói cùng bạn đoạn Kinh Thánh :(Dt 9, 22-23) phải đọc tối thiểu từ câu 19 tức đoạn: Đức Ki tô lấy máu mình lập Giao ước mới , đoạn văn ấy mới hiểu đúng nghĩa không bị lệch ý tưởng mà Thánh Phao lô muốn nói với tín hữu gốc Do Thái. Người gốc Do Thái còn đang nặng nợ với lề luật Mai sen,việc hy tế bằng máu chiên dê bò. Thánh Phao lô nói rằng máu của loài thụ tạo tầm thường như thế còn mang lại sự đẹp lòng Thiên Chúa, tẩy xóa tội lỗi huống chi Máu Thánh Đức Ki Tô cực trọng không gì có thể so sánh.
Những câu tôi đã viết:
___Nếu không có một âm mưu nào định giết hại Chúa Giê su bằng khổ hình Thập Giá, thì Ngài chỉ cần Nhập Thế và sống một cuộc đời gương mẫu thánh thiện là dư đủ công nghiệp để cứu chuộc loài người.Thậm chí để cần tha tội cho loài người, Thiên Chúa chỉ cần tuyên bố :”Ta tha tội cho các ngươi” là đủ! Tuy thế, vì Thiên Chúa là đấng thấu suốt quá khứ, hiện tại và tương lai cho nên Người biết mọi sự sẽ xảy ra như thế nào. Việc dân Do Thái âm mưu giết hại Chúa, nếu Ngài không muốn điều ấy xảy ra, nó sẽ không thể có và tồn tại. Nên hiểu rằng Ý Chúa định, hay Thánh Ý Chúa có nghĩa là Người biết sự việc sẽ xảy ra tỏ tường như thế nào trong tương lai, nhưng một là để cho nó xảy ra theo luật tự nhiên, hai là can thiệp bắt dừng lại.
___Nếu muốn trả lời trực tiếp vào câu hỏi rằng:” Tại sao Chúa quyền năng như thế mà không chọn cách đơn giản ….”, thì cũng có thể trả lời ngắn gọn:”Không phải Chúa chọn mà loài người chọn, rồi Chúa đành phải gật đầu!
Nếu bạn hiểu rõ được những gì tôi giải thích trong hai đoạn trên ,thì bạn sẽ không thấy những phát biểu của tôi là ngược với Kinh Thánh một tí tị nào cả! Ngược lại những giải thích này là những lý lẽ dùng để “minh oan, bênh vực” cho Thiên Chúa khi có rất nhiều người trong chúng ta còn lầm tưởng Thiên Chúa đã định cho một số thầy tư tế, môt số luật sĩ, một số dân chúng, quan binh, và Giu đa
được sinh ra trong trần thế, để đúng tới thời điểm cứu chuộc thì có nhiệm vụ làm cho Kinh Thánh được ứng nghiệm !
Nếu Chúa đã định cho quân dữ đóng đinh Người, thì sẽ có hai tình huống xảy ra:
___ Một là Thiên Chúa không phải đấng Nhân Từ và công bằng, vì quân dữ đó chỉ là vật thí thân, một vài con tốt trên bàn cờ! Những quân dữ ấy chính ra phải được thưởng chứ không phải bị trừng phạt. Bởi vì nếu không có quân dữ ra tay, cái chết trên Thập giá sẽ không được thực hiện.
___ Hai là chúng ta đã đổ oan ức cho Thiên Chúa, nghi ngờ sự công minh chính trực của Người.
Sự hiểu lầm về việc Ý Chúa Định có lẽ đã kéo dài từ thuở xa xưa và đến bây giờ nếu mà có một tổ chức nào đó làm thống kê thì riêng tôi tin chắc rằng con số này tối thiểu phải 70% số KI Tô hữu đã hiểu lầm!
Thiên Chúa là đấng thấu suốt quá khứ hiện tại và tương lai, và Người nghịch lại tội lỗi và sự dữ. Do đó những tội ác như quân dữ đã làm không bao giờ phát xuất từ Người. Những tội ác này là do loài người dùng sự tự do mà Chúa đã ban cho, để thực hiện những hành vi tội ác ấy!
Thiên Chúa với ánh mắt thấu suốt mọi quá khứ tương lai nên Người đã nhìn thấy rằng khi mà Ngôi Lời nhập thể, vào năm ấy, tháng ấy, ngày giờ ấy sẽ có Giu Đa chối bỏ mọi van nài của Ngôi Hai để mà rũ áo ra đi gặp các thầy cả để bán Chúa, đồng thời vào ngày giờ ấy các thầy cả, quan binh và dân chúng sẽ bắt Người để tra tấn và đóng đinh.
Thiên Chúa sẽ làm gì?
___ Ho nhẹ một tiếng…! Mọi mưu toan của quân dữ sẽ trở thành tro bụi!
Nhưng Thiên Chúa không làm thế, mà Người lại để mặc cho quân dữ được dùng sự tự do của Chúa ban để làm theo ý của chúng.
Một khi hiểu được mấy điều rất đơn giản này, phải kết luận chắc chắn rằng Thiên Chúa không bao giờ “tiền định”, sắp đặt cho quân dữ giết Người, nhưng vì Người là Đấng thấu suốt quá khứ hiện tại tương lai nên đã nhìn thấy như sự việc này như đã từng xảy ra, và chúng ta vẫn có thể phát biểu là Ý Chúa Định bởi vì Người đã để mặc cho việc giết Chúa xảy ra theo luật tự nhiên.
Không biết có ai thắc mắc về luật tự nhiên là gì không nhỉ?
Nó có thể hiểu như sau: Khi chúng ta nhảy từ trên tầng thứ hai mươi xuống mặt đất, theo luật tự nhiên, luật của vật lý học về sự rơi, người nhà chúng ta bớt được một khoản chi phí khổng lồ vì không phải mang chúng ta vào bệnh viện, mà chỉ việc mang đi hỏa táng! Rõ ràng Thiên Chúa không hề xúi giục hay “tiền định” “sắp sẵn” cho chúng ta nhảy xuống! Đó chỉ là do lỗi bất cẩn của chúng ta, hoặc do người khác đẩy xô chúng ta rớt xuống, hoặc do chúng ta chán sống! Nhưng tôi hay bạn vẫn có quyền dùng cụm từ Thánh ý của Chúa hay Ý chúa Định vì Thiên Chúa biết rõ sự rơi này từ ngàn đời. Nếu cần Người có thể làm phép lạ để cứu, ngoài việc đó ra, Người tôn trọng sự tự do, cũng như luật tự nhiên là như thế.
Tóm gọn Ý Chúa tiền định ở đây bắt buộc phải hiểu: Người không bao giờ thực hiện, đồng ý với sự dữ tội ác, nhưng một là ngăn cản, hai là để mặc cho xảy ra theo luật tự nhiên.Hoặc có thể nói:” Thiên Chúa để cho con người tự do, ngay việc lành người cũng không bao giờ ép buộc cho con người làm, nhưng chỉ thúc giục ban ơn nâng đỡ, thế thì làm sao Chúa có thể làm sự ác. Ngôn từ nó chỉ có giới hạn không thể biểu diễn được hết ngóc ngách của tư tưởng! Tuy thế , vì Chúa biết hết mọi việc sẽ xảy ra như thế nào, và nếu Người không cho phép, thì mọi việc không thể diễn ra theo luật tự nhiên hoặc theo ý của loài người được, cho nên gọi là Thiên Chúa tiền định ,Ý Chúa định không hề có gì sai.
.Người là đấng Thánh Thiện nên sự ác sự dữ không bao giờ xuất phát nơi Người.Chúng ta đã đổ oan ,đổ vạ cho Người từ bao đời xưa cho đến hôm nay.
Mới vài ngày trước đây khi nghe file âm thanh ba chương đầu của sách Thần Đô Huyền nhiệm, tôi đã nhận thấy nguyên văn một đoạn văn mà Thiên Chúa đã mạc khải cho đấng Đáng Kính Maria Agreda, và tôi đã post lên trong bài mở đầu của đề tài :”Mầu nhiệm dễ hiểu…” này nhưng đã bị nhạo báng là “ngụy thư”.Chính vì thế, đoạn văn này chỉ có giá trị một khi bạn đồng ý rằng sách Thần Đô Huyền nhiệm là một mạc khải cao quý mà Giáo hội đã chuẩn nhận. Riêng bản thân tôi khi nghe thấy đoạn văn này thì rất vui mừng và tin rằng đây là một ơn của Chúa ThánhThần giúp tôi xác tín những điều mình đã suy nghĩ :
___f)” Thiên Chúa lại cũng quyết định luôn rằng, nếu không có tội lỗi để tái tạo, nhất định Ngôi Lời cũng xuống trần gian, vì đó là làm vinh quang tối cao cho Thiên Chúa, và là nguyên nhân cứu cánh của việc sáng tạo. Nhưng nếu thế, Chúa Giêsu sẽ được các ơn ngoại nhiên không thể đau khổ và không chịu chết”
Tôi chưa từng tham dự một khóa Thần học, Canh Tân đặc sủng cũng không, nhưng tôi tin rằng chúng ta luôn luôn cầu xin cùng Chúa Thánh Thần cũng như xin sự trợ giúp đặc biệt của mẹ Maria , Các Đấng sẽ giúp chúng ta trở thành những kẻ bé mọn mà lại hiểu được những điều thuộc về Thiên Chúa mà những người thông thái, tâm hồn cao ngạo không thể hiểu.
Đôi điều trên xin chia sẻ cùng bạn the nguyen, và nếu bạn vẫn chưa hiểu những gì tôi giải thích, xin copy cái bài viết này của tôi và mang đi nhờ các cha, các bề trên thẩm định. Hy vọng với trình độ chuyên môn thâm sâu của các ngài, bạn sẽ hiểu dễ dàng cũng như phát hiện những gì sai lầm và mang về chỉ bảo lại cho tôi.
Chúc bạn nhiều tốt đẹp.
Tôi xin thêm vài lời khác:
Sức người có hạn ,đến ngay như Chúa Giê su , một thiên tài thiên tính về tri thức, vậy mà khi rao giảng không phải ai cũng hiểu.Nhất là khi Người giảng về phép Thánh Thể thì mười người bỏ Chúa mà đi hết bảy, và cuối cùng chì còn lại có các môn đệ thân tín.Huống chi tôi là một thằng tuổi đời không đủ so với các bậc đàn anh ,đán chi chứ không dám nói đến bề trên. Tuy vậy, nếu chúng ta thật tình muốn tìm hiểu về Thiên Chúa, xin hãy siêng năng cầu xin cùng Chúa Thánh Thần đồng thời theo luật tự nhiên, chúng ta hãy chịu khó tìm hiểu suy nghĩ về Giáo lý chứ đừng mang vài câu Thánh Kinh ra rồi post lên diễn đàn với chủ ý cảnh báo mọi người không được tranh luận!
Việc cảnh báo như thế thoáng nghe qua thì tưởng là một sự tốt đẹp chứ thật sự là một sự cản ngăn sự học tập Giáo lý ,và ngăn cản sự minh oan, bênh vực cho Thiên Chúa. Nếu những ai có quan điểm như trên thì xin hãy đọc kỹ tất cả các bài viết trong đề tài này rồi hãy phát biểu, khuyên can. Sự xúc phạm lẫn nhau giữa các thành viên trong diễn đàn kể như không có gì phải báo động, bận tâm, nhưng sự xúc phạm đến Giáo hội Giáo Phẩm thì có đấy! Chúng ta có nhận ra điều này hay không? Và chúng ta có cách gì để chấm dứt sự xúc phạm này không?
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|