|
Gởi bạn thenguyen
Tôi phải đọc đi đọc lại mấy lần bài của bạn, và mới hiểu được cái điều mà bạn định nói.
Đầu tiên tôi tưởng bạn là Dom.NTP. vì bạn bưng nguyên cả một bài viết của Dom.NTP bên diễn đàn svhaiha.org qua để ráp vào nửa bài viết của bạn.Nhưng sau đó tôi kết luận rằng bạn đã cuỗm bài viết của bạn Don.NTP bên svhaiha.org về và ráp vào bài viết của mình rồi tạo nên một phần đầu cho nó có vẻ tương thích nhưng xem ra ô hợp quá!
Tôi đã trích cái link mà bạn đã bưng về mà không dẫn nguồn nó như sau : http://svhaiha.org/%40forum/showthread.php?3338-Thiên-Chúa-có-toàn-năng-hay-không&p=13029&highlight=#post13029
Tôi từng là bạn của Dom.NTP, và là đối thủ tranh luận nảy lửa cũng có ,và bây giờ đang sống hòa bình cùng nhau cũng có.Sở dĩ tôi chắc chắn bạn không phải Dom.NTP vì Dom là một người rất rành Kinh Thánh và thần học bậc nhất bên svhaiha.org. Hơn nữa Dom NTP là người duy nhất bên trang svhaiha.org từng cắt nghĩa rõ ràng cho mọi người như thế nào là tiền định của Thiên Chúa chứ không như bạn và rất nhiều người ở đây!
Tôi nghĩ rằng bạn sẽ cùng với tôi để minh oan, bênh vực cho Chân lý chứ bạn mới viết có ba bài, tôi đã nhận ra rằng bạn chỉ muốn triệt hạ đồng đội để đưa ra một suy tư cá nhân. Rồi bạn cố trích một số đoạn trong Kinh thánh để làm chứng cho sự suy tư cá nhân của mình!
Trong cả cái bài số 2 của bạn, gần như đã khẳng định một điều: Bắt buộc phải có cái chết của Chúa Giê su, tức Ngôi hai Thiên Chúa, mới có ơn cứu chuộc cho loài người. Rồi bạn trích hết đoạn nọ trang kia ra để minh chứng điều này.
Tôi thấy rằng bạn đang nhắc lại những điều đã được dạy dỗ từ vài ngàn năm nay , có mặt trong các trang Giáo lý xưng tội lần đầu mà tưởng rằng mình vừa khám phá ra nhờ một số lý luận triết học cực kỳ phức tạp! Nào có ai dám phản đối diều này cơ chứ!
Bạn hãy nhớ cho rõ điều tôi nói : tôi không bao giờ dám phủ nhận công nghiệp cực trọng của cái chết trên thập giá của Ngôi Hai Thiên Chúa.,thậm chí tôi còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần.Tất cả những lá thư của các thánh tông đồ gởi cho các giáo đoàn đều nói chi tiết rất nhiều về sự hy sinh trên Thập Giá mục đích để cho các giáo dân hiểu được sự quan trọng của Khổ nạn và Phục sinh.
Nhưng cái cần chứng minh nhất ,cái mà kẻ chống đạo ,người yếu đức Tin luôn bắt bẻ ,hoài nghi ,thắc mắc thì bạn không thể trả lời mà chỉ biết nói một câu như người không biết một tí gì gọi là lý luận.
Bạn thử nghĩ xem, khi người ta đặt câu hỏi:
__ Tại sao Thiên Chúa lại phạt quân dữ, khi mà cần thiết phải có cái chết của Chúa Giê su Ki Tô mới cứu chuộc được loài người. Lẽ ra ,chúng phải được đồng công cứu chuộc như mẹ Maria?
Cả trong mấy bài viết của bạn chỉ nói loanh quanh, không thể trả lời cho ra hồn cái câu hỏi này!
Tôi tuyên bố rằng bạn có thể nói những câu triết học xen lẫn thần học kiểu dở chừng ở trong diễn đàn này, và được một vài người như bạn vỗ tay, chứ bạn ra mấy trang web ngoài xã hội, bạn sẽ làm xấu hổ Danh Chúa! Bởi vì ở trong mấy trang web ấy người đọc trí khôn tỉnh táo,sáng suốt, mắt và tai của họ lành lặn, họ sẽ không để yên cho bạn như ở nơi đây đâu!
Tôi nhắc lại ngắn gọn để cho bạn suy nghĩ cho kỹ :
___ Cái chết trên Thập Giá của Chúa Ki Tô là một của lễ hoàn hảo nhất để dâng lên Thiên Chúa và cứu độ cho loài người. Nhưng bởi vì những sự dữ, tội ác không bao giờ lại xuất phát từ Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa không bao giờ lại làm những sự dữ là xúi giục, ép buộc quân dữ đóng đinh Chúa Con .
___ Vì Thiên Chúa là đấng thấu suốt quá khứ hiện tại tương lai cho nên Người đã nhìn thấy việc này từ muôn ngàn đời, và Người đã để mặc cho quân dữ thực hiện việc giết Ngôi Hai. Đây cũng có thể nói chính là Thánh ý Chúa, Thiên Chúa tiền định ,Thiên Chúa sắp đặt cái chết cho Ngôi hai từ muôn ngàn đời trước. Nhưng khi đó con người ta phải hiểu được cái ý: Chúa không định (không làm sự dữ), mà quân dữ làm, và Thiên Chúa thấu suốt nên Người gật đầu.Và do đó KinhThánh vẫn ứng nghiệm, loài người mỗi khi đêm Thánh Phục sinh vẫn được reo lên:”Ôi ! Tội hồng phúc…”
Câu:_Nếu không có một âm mưu nào định giết hại Chúa Giê su bằng khổ hình Thập Giá,thì Ngài chỉ cần Nhập Thế và sống một cuộc đời gương mẫu thánh thiện là dư đủ công nghiệp để cứu chuộc loài người.Thậm chí để cần tha tội cho loài người, Thiên Chúa chỉ cần tuyên bố :”Ta tha tội cho các ngươi” là đủ!” mà tôi đã viết, nó là một câu phải trích dẫn, tô đỏ hoàn chỉnh thì mới diễn tả đúng ý nghĩa của tôi đã phát biểu, đằng này bạn thenguyen lại cắt rời cái điều kiện: Nếu không có một âm mưu nào định giết hại Chúa Giê su bằng khổ hình Thập Giá, rồi tô đỏ cái phần sau để phản đối ,thử hỏi bạn có biết lý luận hay không mà lại làm như thế?
Tôi đành nói lại cho bạn lần cuối: Tôi phát biểu câu ở trên là suy luận từ những nguyên nhân sau:
___ Chúa Giê su Ki Tô sẽ không phải chết trên Thập Giá khi mà không có quân dữ đóng đinh Người. Thậm chí cho dù ông bà A dong E và đã phạm tội nguyên tổ, thì Thiên Chúa cũng không bao giờ lại ép buộc xúi giục dân Do Thái làm sự ác độc.
Vì thế, để đập tan cái lý lẽ “đồng công cứu chuộc” của quân dữ, tôi mới đưa ra giải thích rằng Nếu không có một âm mưu nào định giết hại Chúa Giê su bằng khổ hình Thập Giá,thì Ngài chỉ cần Nhập Thế và sống một cuộc đời gương mẫu thánh thiện là dư đủ công nghiệp để cứu chuộc loài người.Thậm chí để cần tha tội cho loài người, Thiên Chúa chỉ cần tuyên bố :”Ta tha tội cho các ngươi” là đủ!”
Tôi nhắc cho bạn rằng các ý tưởng này là sự suy luận của tôi, và nó không phải là một tín điều mà bạn lại đòi hỏi Kinh Thánh chứng minh ! Nhưng nó đủ sức để cho những người chống Đạo, hay những ai thắc mắc, nghi ngờ nhưng còn biết suy nghĩ, hiểu lẽ phải hiểu rỏ sự công minh, nhân từ của Thiên Chúa. Chứ không làm xấu hổ Danh Chúa như bạn và những người như bạn, khi mà các người đưa ra những lý lẽ loanh quanh không thể đối đáp, trả lời minh bạch câu bắt bẻ sự hy sinh trên Thập Giá của Ngôi Hai!
Như bài trước tôi đã từng nhắc đến Thánh truyền, và biết bao nhiêu tín điều của đạo Công giáo cũng dựa vào Thánh truyền để phát sinh. Cuốn sách Thần đô huyền nhiệm được Giáo hội công nhận tuy không bắt buộc phải tin những mạc khải trong sách, nhưng cũng không ai được phép bác bỏ, chê bai vì việc bác bỏ chê bai này là một hành động kiêu ngạo ,độc đoán và vô phép lớn lao khi mà người bác bỏ chê bai ấy tự cho rằng mình thông thái và tài giỏi hơn cả một tập thể vĩ đại gồm các Giáo hoàng ,Hồng y ,Giám mục và các nhà thần học uy tín!
Thật ra không cần phải chứng minh câu:Nếu không có một âm mưu nào định giết hại Chúa Giê su bằng khổ hình Thập Giá, thì Ngài chỉ cần Nhập Thế và sống một cuộc đời gương mẫu thánh thiện là dư đủ công nghiệp để cứu chuộc loài người.Thậm chí để cần tha tội cho loài người, Thiên Chúa chỉ cần tuyên bố :”Ta tha tội cho các ngươi” là đủ!”, vì nó chỉ là những suy luận kiểu thần học, và cũng chẳng cần bàn luận sâu xa vì thực tế là Ngôi Hai đã bị sát tế do tội ác loài người, và đây mới là một sự kỳ diệu cao cả của Thiên Chúa khi biến đổi tội ác thành công phúc. Nhưng những suy luận ấy đủ sức giải thích và chứng minh điều kiện hoặc trường hợp không có quân dữ hay tội ác nào giết Chúa.
Khi tôi trích dẫn sách Thần Đô Huyền Nhiệm có nguyên văn câu:_f)” Thiên Chúa lại cũng quyết định luôn rằng, nếu không có tội lỗi để tái tạo, nhất định Ngôi Lời cũng xuống trần gian, vì đó là làm vinh quang tối cao cho Thiên Chúa, và là nguyên nhân cứu cánh của việc sáng tạo. Nhưng nếu thế, Chúa Giêsu sẽ được các ơn ngoại nhiên không thể đau khổ và không chịu chết” là có ý nêu ra việc Chúa Giê Su và Mẹ Maria đã mạc khải rằng: nếu KHÔNG CÓ quân dữ hành hình Chúa, thì Ngôi Hai vẫn nhập thể như Chúa Cha đã định từ khi chưa tạo thành vũ trụ.
Bạn phải biết rằng có cả ngàn người từ Giáo hoàng Hồng y Giám mục linh mục các nhà thần học đã đọc qua những mạc khải này rồi mới biểu quyết để Giáo hội phê chuẩn. Bạn và vài người như bạn giỏi hơn một tập thể vĩ đại này hay sao? Tôi đã từng nhắc:”Không tin cũng được nhưng khôngđược phép bác bỏ”! Và tôi rất vui mừng vì một kẻ hèn mọn như tôi nhờ ơn Thánh Thần Chúa cũng suy nghĩ đúng theo như những mạc khải này. Trong khi đó ,ở diễn đànTCVN này lại có một số người Công Giáo quyết triệt hạ tôi, nhưng xin hỏi có phải các bạn đập một kẻ kiêu căng độc đoán như các bạn tự gán ghép cho tôi, hay các bạn đang bảo vệ tôn vinh cho chính những kiêu căng bản thân đang trú ẩn trong con người các bạn?
Cái phép ở đâu mà bạn trích dẫn một số đoạn trong Thánh Kinh rồi tưởng rằng bạn đã chứng minh được những quan điểm mập mờ của bạn là đúng? Bạn không nhận ra rằng bạn đã hiểu sai Kinh Thánh hay sao? Có một điểm vô cùng đúng đó là là cái chết của Ngôi Hai sinh nguồn mọi ơn phúc thì như tôi đã nhắc rằng trong Giáo lý sơ cấp đã dạy dỗ từ hai ngàn năm nay, không một ai là người Công Giáo mà dám phản đối hay không tin, cho nên bạn chứng minh là quá thừa. Trong khi đó, điều cần chứng minh, bênh vực cho sự công minh nhân từ của Thiên Chúa thì bạn không làm được!
Biết bao nhiêu bài của tôi giải thích điều này trong hai đề tài, thế mà thành công cốc! Tôi thật sự sợ hãi vì giáo lý của các bạn như thế mà đòi làm Giáo lý viên , hoặc bàn luận về giáo lý thần học! Tôi từng nói rằng không cần thiết phải bàn luận thắc mắc về những Mầu nhiệm, Giáo lý làm gì cho mất công , mà người Công Giáo chỉ cần tin tưởngThiên Chúa là Chân Lý là đã đủ .Nhưng hễ đã bànluận ,tìm hiều, học hỏi thì phải lấy sự tôn vinh Thiên Chúa làm đầu. Tôi đã từng đề nghị bạn và những người như bạn nên nhờ một trọng tài, đó là copy những luận điểm, bài viết của tôi, và nhờ các bề trên thẩm định. Và hãy cho biết kết quả nếu tôi sai lầm, vì tôi đã từng bảo đó sẽ là một sự tôn vinh Chân Lý chứ không tôn vinh con người.
Tôi xin giới thiệu cha Phanxi co Xavier Ngô Tôn Huấn, cha admin trang web gpnt.net mà tôi chỉ biết nick của người là domnguyen09@gmail.com
Chắc bài viết này là bài viết cuối cùng để trả lời cho bạn vì có nói nữa cũng không đem lại kết quả.
|
|