|
 Nguyên văn bởi teenvnlabido
__ Tại sao Thiên Chúa lại phạt quân dữ, khi mà cần thiết phải có cái chết của Chúa Giê su Ki Tô mới cứu chuộc được loài người. Lẽ ra ,chúng phải được đồng công cứu chuộc như mẹ Maria?
Cả trong mấy bài viết của bạn chỉ nói loanh quanh, không thể trả lời cho ra hồn cái câu hỏi này!
......................
Câu:_Nếu không có một âm mưu nào định giết hại Chúa Giê su bằng khổ hình Thập Giá,thì Ngài chỉ cần Nhập Thế và sống một cuộc đời gương mẫu thánh thiện là dư đủ công nghiệp để cứu chuộc loài người.Thậm chí để cần tha tội cho loài người, Thiên Chúa chỉ cần tuyên bố :”Ta tha tội cho các ngươi” là đủ!” mà tôi đã viết, nó là một câu phải trích dẫn, tô đỏ hoàn chỉnh thì mới diễn tả đúng ý nghĩa của tôi đã phát biểu, đằng này bạn thenguyen lại cắt rời cái điều kiện: Nếu không có một âm mưu nào định giết hại Chúa Giê su bằng khổ hình Thập Giá, rồi tô đỏ cái phần sau để phản đối ,thử hỏi bạn có biết lý luận hay không mà lại làm như thế?
.......
Vì thế, để đập tan cái lý lẽ “đồng công cứu chuộc” của quân dữ, tôi mới đưa ra giải thích rằng Nếu không có một âm mưu nào định giết hại Chúa Giê su bằng khổ hình Thập Giá,thì Ngài chỉ cần Nhập Thế và sống một cuộc đời gương mẫu thánh thiện là dư đủ công nghiệp để cứu chuộc loài người.Thậm chí để cần tha tội cho loài người, Thiên Chúa chỉ cần tuyên bố :”Ta tha tội cho các ngươi” là đủ!”
Tôi nhắc cho bạn rằng các ý tưởng này là sự suy luận của tôi, và nó không phải là một tín điều mà bạn lại đòi hỏi Kinh Thánh chứng minh ! Nhưng nó đủ sức để cho những người chống Đạo, hay những ai thắc mắc, nghi ngờ nhưng còn biết suy nghĩ, hiểu lẽ phải hiểu rỏ sự công minh, nhân từ của Thiên Chúa. Chứ không làm xấu hổ Danh Chúa như bạn và những người như bạn, khi mà các người đưa ra những lý lẽ loanh quanh không thể đối đáp, trả lời minh bạch câu bắt bẻ sự hy sinh trên Thập Giá của Ngôi Hai!
..........
Chắc bài viết này là bài viết cuối cùng để trả lời cho bạn vì có nói nữa cũng không đem lại kết quả.
Câu hỏi về "đồng công cứu chuộc như Mẹ Maria đã có bạn duoc1706 trả lời rồi nên tôi không trả lời lại nữa. Những gì tôi viết để chứng minh là câu trả lời của bạn bị sai, nó không nhằm mục đích triệt hạ bạn, điều đó vô ích. Nhưng phải chứng minh nó sai để bạn có thể thay thế một câu trả lời khác cho những người chống Đạo.
Điều người Công Giáo tin là dựa trên Kinh Thánh, đó là Lời của Chúa, LỜi đó Hội Thánh tôn kính ngang với Thánh Thể. Bạn trả lời một vấn đề giáo lý mà không dựa vào Kinh Thánh thì có nền tảng không ? Gương mặt của Thiên Chúa tỏ hiện trong Kinh Thánh đó, sao không đem Kinh Thánh cho muôn dân để họ nhìn thấy Thiên Chúa ? Thay vào đó là một suy luận cá nhân đi ngược với Kinh Thánh, thì gương mặt của Thiên Chúa còn trung thực không, hay đã bị méo mó ?
Bạn cố chấp cho rằng đó là suy tư cá nhân nên không cần chứng minh bằng Kinh Thánh. Suy tư cá nhân đó bị sai nhưng bạn vẫn cố rao truyền. Phải chăng đó là một sự lấp liếm, trốn chạy cho xong chuyện ? Tìm không được một câu trả lời chính xác, hoàn toàn trung thực với Kinh Thánh thì vơ đại một câu rồi nhồi nhét cho người khác ?
Thời đại hôm nay đã khác xưa nhiều lắm, cách đồng truyền giáo trên internet rất bao la và rộng lớn. Cách giải thích về giáo lý của bạn đúng thì không sao, nó rất là tốt. Nhưng nếu sai thì lại ẩn chứa một hậu họa khôn lường. Suy tư cá nhân của bạn sai mà một người khác đọc và họ lầm tưởng là đúng. Rồi họ lại đem rao truyền điều đó tiếp tục và cứ thể tiếp diễn thì lại có hàng loạt người thêm lầm lạc. Vô hình trung bạn lại tạo sự lầm lạc nơi người khác thay vì phải rao truyền cho họ những gì chân thật nhất, chính là những điều được nói đến nơi Lời Chúa.
Mỗi Kitô hữu lãnh nhận sứ vụ ngôn sứ nơi Đức Kitô, tùy theo khả năng được ban cho họ sẽ rao truyền Tin Mừng. Đồng thời cũng phải hết sức ý thức trách nhiệm của mình trong những gì rao truyền, những gì được rao truyền phải tuyệt đối trung thành với Kinh Thánh, vì đó là Chân Lý tối thượng. Đó mới thật là ngôn sứ của Chúa Kitô, vì ngôn sứ chỉ nói lời của người đã sai đi, không nói lời của chính mình. Bạn hãy xem trong 46 quyển Cựu Ước và cả những lời của Gioan Tẩy Giả nữa, xem các vị đó nói lời của bản thân hay ý định của Thiên Chúa, Đấng đã sai họ đi làm ngôn sứ ?
Tôi có nick ở đây đã 4 năm nhưng không viết gì nhiều vì bản thân tôi nhận thấy tôi thích hợp ở một môi trường khác hơn. Tôi viết trong topic này không phải để "triệt hạ" bạn làm gì cho phí công. Nhưng có một người bạn nói với tôi rằng "nên trao đổi ở vấn đề này", đồng thời tôi nhận ra rằng một ý kiến sai có thể dẫn người khác đi sai lệch nên tôi mới vào comment. Rốt cuộc tôi được gì ? Tôi được bạn đem ra so sánh với tên Dom.NTP, được bạn kết luận là kẻ "làm xấu hổ Danh Chúa". Tôi dám khẳng định với bạn rằng Dom.NTP chẳng hơn được tôi, hắn cũng chỉ là một người bình thường thôi. Đừng lôi hắn ra mà khen rành Kinh Thánh hay Thần Học này nọ, bởi vì nếu tôi nói tôi học ít nửa chữ bẻ đôi cũng không thì hắn cũng chẳng dám nói là học nhiều hơn tôi nửa chữ đó bạn nhé. Tôi thấy điều đó còn chưa gây phiền phức cho tôi nhưng ngược lại bạn là nam nhi mà thích cái cách hờn dỗi, quay lại nói là không thèm viết nữa, thật là đáng buồn thay. Một "hiệp sĩ" múa kiếm không xong đành cặp nách quay đầu bỏ đi vậy ! |
|